Nhóm nữ khách mua quà sinh nhật

Thứ tư, 04/12/2013 11:34

(Cadn.com.vn) - 9 giờ ngày 28-11, chị Thủy - chủ shop áo quần trẻ em trên đường Nguyễn Phước Nguyên (TP Đà Nẵng) đón 2 khách nữ đến hỏi mua đồ. Một người trạc tuổi 40, dáng người sang trọng, trang điểm đậm nét, người đi cùng chừng 30 tuổi, trông khá sành điệu. Vừa xem đồ, khách lớn tuổi hơn vừa đon đả gợi chuyện: “Nhà chị ở P. An Khê, gần đây, mấy ngày đi qua đi lại đây thấy shop em mới mở nhưng bây chừ mới có dịp ghé mua đồ. Sáng nay chị cùng nhóm bạn 5 người góp được 1,5 triệu đồng để mua quà tặng sinh nhật cho con sếp. Bọn chị định xuống shop ở đường Điện Biên Phủ mua nhưng thôi vào đây ủng hộ cũng được. Em coi lựa đồ giúp chị và ghi biên lai chừng 1,3 triệu đồng thôi”.

Shop mới mở gặp khách sang, chị Thủy trong bụng mừng thầm, không mảy may nghi ngờ, rời bàn thu ngân giúp khách lựa đồ. Khi đi, bàn thu ngân vẫn còn người bà con chị Thủy đến chơi bắt ghế ngồi kế bên. Sau chừng 15 phút nâng lên, đặt xuống nhiều loại quần áo, khách yêu cầu tắt nhạc từ chiếc máy vi tính xách tay (VTXT) trên bàn thu ngân vì nhức đầu nhưng chị Thủy không đồng ý, chỉ mở nhỏ âm lượng.

Cùng lúc này, vị khách nữ tuổi 30 đến chỗ người bà con với chị Thủy đang ngồi gần bàn thu ngân nhờ: “Chị lấy xe máy chạy đến chợ Thanh Khê mua giúp cho tụi em một hộp cạc-tông lớn. Khi nào lựa đồ xong thì tụi em cho tất cả vào đó gói lại, chị đi lẹ tí kẻo trễ giờ tụi em”. Nghe khách yêu cầu gấp, người thân chị Thủy lấy xe máy đi ngay. Liền sau đó có thêm một khách nữ đến hỏi mua đồ.

Vừa xem đồ, khách liên tục hỏi giá khiến chị Thủy phát cáu trả lời: “Giá có ghi trên sản phẩm, cứ thế mà xem chứ đừng hỏi nữa”. Khách tỏ vẻ không hài lòng bỏ đi. Lúc đó 2 vị khách mua đồ cho con sếp cũng lựa được khá nhiều áo quần. Lấy lý do về nhà gần đó có tí việc, khi shop gói quà xong sẽ quay lại tính tiền, cả hai cũng nhanh chân rời khỏi quán. Khách đi rồi, chừng 5 phút sau, linh tính mách bảo chị có điều gì không bình thường, chị vội đến quầy thu ngân, mở tủ kiểm tra thì phát hiện chiếc điện thoại Iphone 4S mới mua 6,5 triệu đồng không cánh mà bay.

Xâu chuỗi tất cả sự kiện, chị Thủy biết 2 vị khách đến mua đồ sinh nhật, kể cả khách đến xem hàng hỏi giá là một nhóm lừa đảo. Cụ thể, khi phát hiện trong shop có 2 người, nhóm lừa đảo đóng vai người mua hàng, một người điều chị Thủy rời khỏi quầy thu ngân để người còn lại lục lấy tài sản. Khi chị Thủy dẫn khách đi chọn hàng, kẻ còn lại lấy lý do cần mua hộp đựng quà để điều nốt người thân chủ quán đi nơi khác. Người thứ 3 đến hỏi mua hàng cũng là đồng bọn lừa đảo, với nhiệm vụ làm phân tâm chủ quán để đồng bọn lấy tài sản. Việc khách yêu cầu tắt nhạc cũng nằm trong kế hoạch chiếm đoạt máy VTXT nhưng bất thành.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện các nhóm lừa đảo với thủ đoạn hết sức tinh vi. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân, kẻ gian sử dụng các kịch bản lừa đảo đã chuẩn bị từ trước để chiếm đoạt tài sản. Qua vụ việc này, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường thì kịp thời điện báo cơ quan CA nơi gần nhất đến xử lý.

Nguyên Thảo